Bắt giữ người trái phép để giở trò đồi bại

Thứ sáu, 16/03/2018 13:10

Chiều 13-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử kín và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy (1983, trú tổ 18, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 9 tháng tù về tội “Bắt người trái pháp luật”, 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”, buộc phải chấp hành là 7 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường về tổn thất tinh thần cho người bị hại 10 triệu đồng.

22 giờ 30 ngày 20-8-2017, Huy điều khiển xe máy rủ Mai Đức Khang (24-12-2000) đi giúp Huy tìm người phụ nữ tên Si (bạn gái của Huy và Khang). Huy chở Khang ra khu vực đường Phạm Văn Đồng thì trời mưa nên chở Khang đến nhà nghỉ Xuân Dục (112-Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) thuê phòng trọ để ăn uống, tắm rửa. Sau đó, Huy tiếp tục điều khiển xe máy chở Khang đi chơi. Đến 2 giờ ngày 21-8-2017, khi đến Công viên Yến Sào, Huy nhìn thấy chị Trần Thị Bảo Viên (2000) đang cùng nhóm anh Lê Minh Nhật, Nguyễn Minh Thành, chị Nguyễn Thu Thảo ngồi chơi tại ghế đá công viên. Huy dừng xe bên lề đường và nói với Khang: “Mày đến gần xem trong đó có con Si không”. Khang đến chỗ nhóm chị Viên xem rồi quay lại nói với Huy “Không có”. Sau đó, Huy lấy một con dao tự chế dài khoảng 25cm giấu dọc theo cánh tay trái và đi đến chỗ anh Nhật và anh Thành hỏi: “Nhà ở đâu?” thì hai anh trả lời: “Nhà ở Diên Khánh”. Huy tiếp tục đi đến chỗ chị Viên và chị Thảo hỏi: “Còn tụi mày ở đâu?”, chị Viên trả lời: “Nhà tụi em cũng ở Diên Khánh”.

Quan sát thấy công viên vắng người, Huy nảy sinh ý định bắt giữ chị Viên đưa về nhà nghỉ Xuân Dục để quan hệ nên cầm dao chỉ vào mặt chị Viên nói: “Mày ra đây nói chuyện với tao một chút”. Chị Viên hoảng sợ đứng dậy đi theo Huy, Huy hỏi: “Mày bao nhiêu tuổi rồi?”, chị Viên trả lời: “Em mười tám, em sinh nhật nên về muộn”. Huy nói Khang: “Nổ máy xe điều khiển quay đầu xe lại đi về”. Khi Khang lên xe nổ máy thì Huy gí dao vào hông chị Viên đe dọa: “Mày lên xe không tao đâm chết”. Chị Viên bị Huy dùng hung khí khống chế đưa lên xe máy ngồi giữa, Huy cầm dao ngồi sau cùng. Thấy vậy, nhóm bạn của chị Viên gọi lại và đi đến gần thì Huy cầm dao dọa: “Đứa nào vào tao đâm chết” nên không ai dám đến gần. Sau đó, Huy yêu cầu Khang điều khiển xe chở chị Viên và Huy chạy thẳng vào bãi xe bên trong nhà nghỉ Xuân Dục. Khi xuống xe nhìn thấy có người, chị Viên định bỏ chạy thì bị Huy nắm tóc kéo lại, đồng thời cầm dao đe dọa, kéo vào phòng nghỉ số 18 ở phía dưới hầm để xe, tiếp tục đe dọa nếu kêu la sẽ đâm chết.

Lúc này, nghe ồn ào, anh Trịnh Văn Hòa (chủ nhà trọ Xuân Dục) đến phòng hỏi: “Nãy đi hai sao giờ lại về ba người?”, Huy trả lời: “Bạn em quen, không có gì đâu anh”. Khi anh Hòa đi ra, Huy bảo Khang đi mua nước uống thì Khang đi mua nước đưa cho Huy rồi bỏ về. Huy bấm chốt cửa khóa bên trong rồi cầm dao gằn giọng đe dọa yêu cầu chị Viên cởi quần áo. Sau đó, Huy đẩy chị Viên lên giường để giở trò thì chị Viên vùng vẫy chống cự. Biết không thể chống cự lại do Huy to khỏe nên chị Viên xin Huy cho đi vệ sinh để tìm cơ hội bỏ chạy. Khi vào buồng vệ sinh, nghe tiếng tin nhắn điện thoại, biết Huy đang nhắn tin, lợi dụng lúc Huy sơ hở, chị Viên chạy ra khỏi buồng vệ sinh ôm lấy quần áo trên giường rồi mở cửa phòng chạy ra kêu cứu. Thấy vậy, Huy vội mặc quần áo rồi lấy xe máy bỏ chạy. Sau đó, chị Viên liên lạc với người thân đến đón và đến cơ quan CA trình báo. Ngày 27-9-2017, Huy đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Được biết, Huy vừa chấp hành xong bản án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào ngày 23-4-2016. Trước đó, năm 1999, Huy bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng và năm 2004 bị xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối với Khang, hiện không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang tiếp tục xác minh làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Hoàng Văn